一 期 一 会 “Ichi go Ichi e” trong tiếng Nhật - TopicsExpress



          

一 期 一 会 “Ichi go Ichi e” trong tiếng Nhật nghĩa là: “Nhất kỳ nhất hội!” Ý nói trong cuộc đời của mỗi người, sự gặp gỡ nhau có thể đó chỉ là lần duy nhất, vì thế ta cần phải hết sức trân trọng và nắm bắt cái duyên phận ấy! Cũng giống như một ngôi sao băng đi qua bầu trời, nếu ta không nắm bắt được thời cơ để cầu nguyện 1 điều ước thì phải chăng ta đã dễ dáng đánh mất đi một cơ hội! “Nhất kỳ nhất hội” cũng thế, ai biết được rằng ngày mai đây tôi và bạn có thể gặp nhau một lần nữa - nhiều lúc 1 phút chốc cũng làm tan biến và thay đổi 1 sự vật, 1 hoàn cảnh và 1 con người – thì cớ gì không sống hết mình vì 1 ai mà mình nghĩ rằng sống hết mình với mình kia chứ? Nôm na thôi! Người Nhật cũng có câu: “Sode suri au mo tashou no en” nghĩa là “Chạm tay áo nhau cũg là do duyên số!” thế thì cái duyên số ấy có lẽ được so sánh như 1 chiếc lông vũ, nhẹ nhàng nhưng vẫn có trọng lượng và kích thước! Vậy khi, người với người tình cờ gặp nhau, nói chuyện với nhau và phát triển thành một mối quan hệ nào đó thì sao! Có thể ta gọi đó là bạn cũg được, là xã giao cũng được hay là bất cứ 1 danh từ chỉ mối quan hệ nào đó mà ta muốn! Cái duyên phận đó được ví như cái gì!? Có những mối quan hệ dễ dàng ví von, nhưng nhiều lúc cũng có những mối quan hệ không có thứ gì có thể cân đo đong đếm được! Không phải vì nó quá vi mô như phân tử hay quá vĩ mô như vũ trụ này mà đơn giản nó thuộc về cái gọi là Tình cảm! Mà Tình cảm thì chỉ có thể đo đếm được bằng tình cảm mà thôi! Ví dụ: A: Anh yêu em như thế nào? B: Anh yêu em như em yêu anh! hoặc B: Anh yêu em hơn anh yêu bản thân mình! Rõ ràng sự cân đo và đong đếm ở đây mang tính chất trừu tượng mông lung nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu được! Quay lại vấn đề “Nhất kỳ nhất hội!”. Kể ra thì thú vị và buồn cười lắm, có một người bạn của tôi từng nói: “Đừng có tính xa xôi quá, không biết tháng sau anh em mình còn chơi với nhau nữa hay không!” Mặc định sẵn là thế, mang tâm lý mông lung sẵn là thế thì chả khi nào chúng ta có thể có 1 mối quan hệ tốt được! Có khi bảo nó là tiêu cực, mà cũg có lúc tự bảo rằng đó chính là khách quan, là 1 tất yếu của cuộc sống! Nhưng người bạn ấy của tôi quên rằng: “Nhất kỳ nhất hội” là sống vì hôm nay, hết mình vì hôm nay; hãy luôn nghĩ rằng dẫu cho ngày mai, tôi và anh có là kẻ thù đi chăng nữa thì không có lý do gì ngày hôm nay, chúng ta không thể bàn về 1 kế hoạch vui vẻ dành cho tháng sau được! Điều đó có quá vẫn vơ không hay tôi cứ gọi nó là bình thường! Tự hiểu và tự nói với lòng rằng đã sống hết mình rồi đấy! Luôn không tin rằng đó là lần nói chuyện cuối cùng với nhau! Nên cũng không cảm giác buồn nữa! “Nhất kỳ nhất hội” - Một lần gặp gỡ đã không làm gì có lỗi, nên dù sau này cũng không còn gì để hối hận cả! “Nhất kỳ nhất hội” Mà cũng không suy nghĩ nữa! Bởi lẽ: “En wa ina mono ajina mono” – Duyên số từ đâu đến không biết, vì thế mới thú vị! JUN 365
Posted on: Wed, 09 Oct 2013 07:02:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015